Người phụ nữ nặng 500kg được xe tải lớn đưa vào bệnh viện để phẫu thuật giảm cân 300kg nhưng nhận cái kết bi thảm.
Tháng 2 năm 2017, truyền thông Ấn Độ và thế giới chú ý đến Eman Ahmed Abd El Aty, người phụ nữ nặng nhất thế giới, khi cô quyết định phẫu thuật để trở lại cuộc sống bình thường. Năm 36 tuổi, Eman nặng tới 500kg do mắc hội chứng Elephantiasis, khiến cô không thể di chuyển và phải nhờ người thân hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Để đưa cô ra khỏi nhà ở Alexandria, Ai Cập, người nhà đã phải đập bỏ bức tường và dùng cần cẩu để đưa cô lên xe. Sau chuyến bay 7 giờ, vào ngày 11 tháng 2, một chiếc xe tải đã được huy động để chở cô từ sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji tới bệnh viện.
Aty đã được đưa tới Ấn Độ cùng chị gái Shaimaa Ahmed và đội ngũ bác sĩ. Gia đình chuẩn bị cho chuyến bay từ Ai Cập đến Mumbai, nơi Aty đến vào khoảng 4 giờ sáng. Các bác sĩ đã có mặt ở Ai Cập 10 ngày trước để đảm bảo sức khỏe của Aty. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm Aty ra khỏi nhà. Gia đình đã gửi thư lên Tổng thống Ai Cập để xin hỗ trợ, nhưng visa của Aty ban đầu không được chấp thuận. Cuối cùng, hãng hàng không Egypt Air đồng ý vận chuyển Aty, với một chiếc giường đặc biệt và trang thiết bị khẩn cấp trên máy bay. Aty được đưa ra khỏi nhà bằng cần cẩu.
Tại bệnh viện Saifee ở Mumbai, Ấn Độ, Aty đã được cắt bỏ mỡ thừa. Đến tháng 5 năm 2017, cô được chuyển đến Abu Dhabi, UAE để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2017, các phương tiện truyền thông thông báo rằng Aty, người phụ nữ nặng nhất thế giới, đã giảm hơn 300kg trong tổng số 500kg, nhưng đã qua đời do các biến chứng sức khỏe, bao gồm bệnh tim và rối loạn chức năng thận. Bệnh viện đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô. Aty qua đời vào năm 2017.






Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-beo-nhat-the-gioi-nang-500kg-xe-tai-co-lon-ho-tong-toi-benh-vien-de-phau-thuat-giam-duoc-300kg-nhung-van-don-nhan-cai-ket-bi-tham-20210108162719709.chn